Con ơi, mẹ lỡ tay rồi!

Thứ sáu, 18/10/2024 07:50

Bà Dung thốt lên trong cơn hoảng loạn, bên cạnh người chồng vừa đổ gục do 2 nhát đâm chí tử từ chính tay của bà. Ngay sau đó, bà Dung cùng con đỡ ông Q. (chồng bà Dung) ra sân rồi gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Q. đã không qua khỏi. Vụ án mạng xảy ra sau khi ông Q. đi uống rượu về thì giữa bà Dung và chồng xảy ra cãi vã. Ông Q. rượt đuổi đánh vợ làm bà Dung bị ngã, bực tức, bà Dung cầm dao đâm chồng 2 nhát dẫn đến tử vong.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Dung tại tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Dung (1967, trú xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội: “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là ông Sầm Văn Q. (1964, chồng của bị cáo Dung). Phiên tòa có đầy đủ các bên liên quan, trong đó 2 người con của bị hại và bị cáo. Suốt phiên tòa, không ai nói với ai câu gì, chỉ cúi đầu lặng im, lắng nghe và trả lời câu hỏi của HĐXX.

Theo nội dung vụ án, chiều 22-6, ông Sầm Văn Q. đưa cần máy cắt cỏ đi sửa nhưng đến tối vẫn chưa về. Đến giờ ăn cơm, bà Dung gọi điện cho chồng nhưng ông Q. bảo chưa xong việc. Ăn cơm xong, bà Dung tiếp tục gọi điện cho chồng nhiều lần nhưng ông Q. vẫn trả lời đang có việc chưa về.

Đến 23 giờ cùng ngày, ông Q. mới về đến nhà rồi đi vào nhà tắm và cho biết mình say rượu, nhờ vợ bật điện. Lát sau, bà Dung dậy bật điện và đi ra khu vực giếng. Thấy vợ, ông Q. nói nặng lời: “Dốt, không biết quan tâm chồng. Không biết hỏi đã ăn uống gì chưa?”. Bà Dung vặn lại: “Giờ này mà còn đòi ăn cơm, có biết mấy giờ rồi không? Tôi gọi thì ông không về ăn”. Sau đó giữa hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã nên ông Q. đuổi đánh vợ làm bà Dung ngã xuống nền cạnh giếng nước. Bực tức khi bị đánh, bà Dung đứng dậy lấy con dao gần đó, hù dọa: “Ông vào đây, vào đây”. Ông Q. trả lời: “Bà thích làm gì thì làm” rồi tiến đến phía vợ.

Thấy chồng tiến đến sát, bà Dung đâm 2 nhát vào người ngực khiến ông Q. gục xuống. Thấy vậy, bà Dung thả con dao xuống rồi đến ôm lấy chồng, hô hoán gọi mẹ chồng và con trai. Anh Sầm Văn T. (con trai bà Dung) chạy ra thì thấy mẹ mình vừa khóc vừa nói: “Ông ơi, tôi lỡ tay rồi”; “Con ơi, mẹ lỡ tay rồi, con gọi xe đưa bố đi cấp cứu”. Hai mẹ lập tức đỡ ông Q. ra sân rồi gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Q. đã tử vong trên đường. Sau đó, bà Dung đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận, quá trình chồng đi uống rượu, bị cáo đã gọi nhiều lần nhưng chồng không về ăn cơm. Khi về, ông Q. chửi bị cáo và bảo lấy cơm ăn thì bị cáo nói giờ này ai ăn nữa… Thấy chồng say rượu, đuổi đánh nên bị cáo bực tức đã không làm chủ được hành vi của mình nên đã gây ra sự việc. Bị cáo Dung cũng cho biết, bản thân rất ăn năn, hối hận về việc làm của mình, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến quyền được sống của con người, cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 8 năm tù về tội: “Giết người”.

DƯƠNG HÓA